PHÁ VỠ NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ GÓP PHẦN CỨU NGUY CHO DÂN TỘC

PHÁ VỠ NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ GÓP PHẦN CỨU NGUY CHO DÂN TỘC

Chủ nghĩa cộng sản là bức tranh đa sắc, đa màu, nó hàm chứa đủ tất cả tinh hoa của nhơn loại và rác rưởi của cuộc đời. Trước những người nhẹ dạ cả tin, đầy lòng vị tha trắc ẩn, ái quốc, thương dân thì cộng sản nó chìa ra những cam kết, hứa hẹn, mời mọc để cuốn hút họ về phía nó, trước những người bản lãnh, thông tuệ, quả cảm thì nó tung ra những đòn đánh hủy diệt bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Đó chính là nguyên tắc vàng của chủ nghĩa cộng sản.

Ngay tại Việt Nam mình, Hán tặc hồ chí minh và đám học trò của hắn đã vận dụng thuần thục nguyên tắc vàng trên để đánh Pháp, đuổi Mỹ, bức hại nhơn tài ái quốc của Việt Nam. Không ít người vốn dĩ là nhơn sĩ trí thức, tinh hoa của người Việt Nam đã bị Hán tặc hồ chí minh và đám tay chân của hắn cho ăn cháo lú chỉ vì cái gọi là "giải phóng dân tộc khỏi áp bức và nô lệ". 

Điều cốt lõi để làm nên nhơn cách, phẩm giá của con người đó là "nhơn tâm" mà nhơn tâm là lõi sống của con người, nhơn tâm là một phẩm chất được tạo hóa ban tặng cho con người và cả loài vật mà cụ thể là câu nói "hùm dữ không ăn thịt con" nhưng nhơn tâm lại bị tác động, chi phối bởi ngoại cảnh vì vậy mà loài người mới có các tôn giáo, các nhà đạo đức học với ý nghĩa bảo vệ, thúc đẩy nhơn tâm phát triển theo chiều hướng tốt đời, đẹp đạo.

Ngược lại, kẻ gian ác mà điển hình là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa khủng bố thì chúng lại tìm cách đánh phá nhơn tâm, hướng con người hành động và lý trí xa rời nhơn tâm mà cách tốt nhứt để làm được điều này đó là đánh vào cái bao tử của con người theo chủ thuyết "vật chất quyết định ý thức".

Lợi dụng lúc quân Đồng Minh phản công lại phát xít Nhựt, Hán tặc hồ chí minh đã gây ra nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945. Nạn đói này bùng phát ở Bắc phần và trước thảm cảnh gần hai triệu người dân xứ Bắc Kỳ chết đói đã làm sụp đổ hoàn toàn nhơn tâm của người dân xứ Bắc Kỳ. Việc Hán tặc chọn xứ Bắc Kỳ để gây ra nạn đói năm Ất Dậu là hoàn toàn có sự tính toán kỹ lưỡng vì nơi đây vốn dĩ là xứ "của khó người khôn" với danh hiệu sĩ phu Bắc Hà.

Nạn đói Ất Dậu đã làm lệch hướng hầu hết nhơn tâm của người dân Bắc phần và chỉ cần mở kho thóc mà Hán tặc hồ chí minh đã cướp, cất trước đó từ chánh quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim để phát chẩn cho dân xứ Bắc Kỳ thì nghiễm nhiên dân ở xứ sở này coi Hán tặc hồ chí minh là bồ tát, là nhà ái quốc, là cha già của dân tộc,...

Vẫn bổn cũ soạn lại, sau khi cướp được Miền Nam trù mật, Việt cộng tái hiện lại nạn đói Ất Dậu phiên bản mới trong cái gọi là cải tạo công thương, đánh tư sản mại bản, ép dân Việt Nam Cộng Hòa đi vào chốn lam sơn cùng cốc, rừng thiên nước độc gọi là đi kinh tế mới. Từ một xứ sở bờ xôi ruộng mật, cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi với lúa gạo chỉ cần trồng một vụ mỗi năm nhưng ăn không hết phải xuất cảng, phút chốc dân Nam phần nói riêng và cả dải đất hình chữ S nói chung phải gặm bánh xe lịch sử là khoai mì lát, phải nuốt bo bo thay cơm tới mức ỉa ra chó ăn lại rồi chó ỉa ra nhưng hột bo bo vẫn còn nguyên vẹn. Từ xứ sở bò trâu phải thả lên rừng vào mùa canh tác trở thành xứ sở ăn 01 ký rau muống thay cho 01 ký thịt bò. Từ xứ sở cá tôm bạc ngàn, nước mắm nổi tiếng phải trở thành xứ sở ăn rau luộc chấm nước mắm Đại Dương là thứ nước chấm làm từ nước lạnh và muối hột thay cho nước mắm làm từ cá biển,...

Với việc tái hiện lại nạn đói Ất Dậu sau khi cướp được Miền Nam cùng với cái gọi là học tập cải tạo áp dụng cho quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, một lần nữa Việt cộng đã đánh sập hoàn toàn nhơn tâm của người dân Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ có một số ít người dân Miền Nam đào tị cộng sản thì may ra còn giữ được nhơn tâm của mình nhưng ám ảnh về sự thiếu thốn vật chất sau những ngày băng rừng, vượt biển, sống ở trại tị nạn và giai đoạn đầu lập nghiệp trên đất khách quê người đã làm hư hao ít nhiều cái lõi nhơn tâm của Việt Nam Cộng Hòa với triết lý giáo dục nhân bản - dân tộc - khai phóng.

Chưa chịu dừng lại, Việt cộng dấn thêm một bước dài trong công cuộc hủy diệt nhơn tâm của người Việt Nam tị nạn cộng sản bằng cách tung ra cái gọi là "hòa giải hòa hợp" gói trong cái nghị quyết 36 của nó mà mục tiêu là chúng nhắm vào những người Việt Nam tị nạn cộng sản đã bị căn bịnh "ăn quen nhịn không quen" là những gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang chật vật, khó khăn ở xứ người. Việt cộng đưa ra lời mời mọc, phỉnh dụ, hứa hẹn và bộn kẻ thuộc hàng tướng tá, nhơn sĩ trí thức Việt Nam Cộng Hòa đã vì miếng ăn mà biến mình thành tay sai của Việt cộng.

Tinh vi và khốn nạn hơn là Việt cộng đã dựng lên các tổ chức, đảng phái, chánh phủ tự phong ở hải ngoại để một mặt kêu gọi người Việt Nam tị nạn cộng sản quyên tiền, góp người trong cái gọi là "phong trào phục quốc" và với tiền của đã quyên góp được, những tên đầu lĩnh của các tổ chức "phục quốc" đã ban phát lại cho những kẻ đang chật vật về kinh tế, lười lao động, khó hội nhập với cuộc sống mới do sướng quen khổ không quen, do lười lao động, do mặc cảm với nghề lương thiện như cắt cỏ, làm nail,... Và thế là Việt cộng đã thành công trong việc thao túng các phong trào "phục quốc" thông qua các tên đầu lĩnh kia.

Nhơn tâm của người Việt Nam nói chung và của người Việt Nam Cộng Hòa nói riêng đã bị Việt cộng đáng sập gần hết. Chỉ còn sót lại những người con nước Việt thà chết không phản bội quê hương, không hợp tác với Việt cộng và với số lượng ít ỏi này thì luôn bị Việt cộng và các chân rết ngoại vi của nó tìm cách hạ bệ bằng trò chụp mũ, vu khống, gán cho cái mác chống cộng cực đoan, đánh phá người yêu nước,...thậm chí là bị tụi nó khủng bố về thể chất lẫn tinh thần dựa vào nguyên tắc cả vú lấp miệng em, lấy số đông chà đạp số ít, lấy thịt đè người,...

Vẫn chưa chịu dừng lại khi chưa tận diệt hết nhơn tâm của người Việt Nam tị nạn cộng sản, Việt cộng và đám tay sai nằm vùng của nó ở hải ngoại lại chơi trò "phô diễn nhơn tâm" bằng cách dựng lên những kẻ "nhơn nghĩa giả đò, trí thức nửa mùa, tôn giáo đỏ, đạo đức giả,..." để tấn công vào những người Việt Nam không hợp tác với cộng sản với chiến lược "hạ bệ văn hóa ứng xử" y chang như kiểu "chở hận thù vào tình dân tộc để xóa bỏ hận thù" của tên ma tăng Thích Nhất Hạnh vậy. 

Nghĩa là thông qua những tên Việt cộng nằm vùng đạo đức giả, chúng tung ra những trò thuyết giảng như "chống cộng cực đoan thì có khác gì là cộng sản, độc tài hiếu sát như tụi mày có khác gì cộng sản,..." và những người Việt Nam tị nạn cộng sản có lòng căm thù Việt cộng vì vận mệnh của quốc gia đang thoi thóp dưới sự cai trị sắt máu và dã tâm bán nước của Việt cộng phút chốc bị dao động do những lời chỉ trích, dè bỉu của những tên đạo đức giả kia.

Chiêu trò trên trong có vẻ không nhằm nhò gì nhưng thực chất là có tác động rất lớn tới những người DIỆT CỘNG chơn chánh vì phần lớn những người DIỆT CỘNG chơn chánh có lòng tự trọng rất lớn, họ dễ bị lung lạc tinh thần trước chiến lược mềm của Việt cộng. Vì biết rõ người DIỆT CỘNG chơn chánh có lòng tự trọng rất cao nên chỉ cần những trò dè bỉu của tụi đạo đức giả như: mày coi lại mày có được bao nhiêu người ủng hộ, like, share những bài viết của mày, mày cực đoan, vô văn hóa y chang như cộng sản,... thì bộn người DIỆT CỘNG chơn chánh trên mạng xã hội sẽ nhục chí mà từ bỏ cuộc chơi, họ ít nói về chánh trị hơn, ít share những bài viết của những ngòi bút DIỆT CỘNG sắc lẹm hơn và thậm chí là rời khỏi diễn đàn. Song song đó là chúng liên tục report, đánh sập FB, Youtube,... của những người DIỆT CỘNG chơn chánh để làm cho họ bị nhạt nhòa trong võ đài tâm lý chiến là mạng xã hội này.

Với chiến lược mềm để đánh sập nhơn tâm còn sót lại của những người DIỆT CỘNG chơn chánh, Việt cộng và Việt gian đã thành công mỹ mãn khi loại được nhiều người DIỆT CỘNG chơn chánh khỏi võ đài tâm lý chiến là mạng xã hội này. Bên cạnh đó, Việt cộng cũng hóa giải được tử huyệt của nó khi loại bỏ những người DIỆT CỘNG chơn chánh bị kẻ gian cáo buộc là "chống cộng cực đoan, chống cộng vô văn hóa, chống cộng độc tài hơn cộng sản,...".

Bởi vì thứ mà Việt cộng sợ nhứt trên võ đài tâm lý chiến hiện nay không phải là những Facebooker, Youtuber triệu like, triệu view với những chủ đề nói tới cái xấu, cái ác của Việt cộng mà thứ Việt cộng sợ nhứt là những người DIỆT CỘNG chơn chánh biết lấy sở trường của Việt cộng để trị Việt cộng. 

Sở trường của Việt cộng xưa là "lai vô ảnh khứ vô hình - đến và đi không để lại dấu vết", nay Việt cộng sợ nhứt là những người ẩn danh trên võ đài tâm lý chiến bởi vì bây giờ Việt cộng đã ở ngoài sáng nên rất sợ kẻ thù trong bóng tối. Vì vậy mà tay sai của Việt cộng đã không ngớt khích tướng, phỉ báng những người DIỆT CỘNG chơn chánh giấu mặt trên mạng xã hội với tục ngôn đồ nick ảo, nick ma, đồ núp lùm rúc háng. 

Sở trường của Việt cộng xưa và nay là bản chất lì lợm, gian xảo, bạo tàn thì nó rất sợ những người có nhơn tâm không bao giờ lay chuyển vì những người này họ vì quốc gia, dân tộc mà sẵn sàng làm tất cả để cứu nguy dân tộc của họ nếu cần. Việt cộng chẳng bao giờ run sợ trước những người theo chủ thuyết "lấy hoàn cảnh để thay đổi nhơn tâm" bởi vì nó biết rõ "cộng sản không thể thay đổi mà phải hủy diệt" vì nhơn tâm của người cộng sản đã bị biến dạng, hủy hoại bởi ngoại cảnh rồi.

Việt cộng chẳng sợ sệt gì trước những người đấu tranh dân chủ, tù nhơn lương tâm vì chúng biết những thành phần đó là vô hại với nó khi nó đã được cộng đồng quốc tế bang giao với nó rồi, chưa nói đến thực tế là hầu hết các tổ chức, hội đoàn, cá nhơn hô hào đấu tranh dân chủ là do Việt cộng dựng lên trong trò chơi tung hứng, bẫy chim mồi.

Hãy hình dung Việt cộng là con Cáo đói, bạn không thể lấy được con gà đang bị con Cáo đói ngậm chặt nếu bạn không có hành động làm cho nó khiếp sợ mà thả gà bỏ chạy. Bạn không thể chiến thắng trước một kẻ tàn bạo nếu như bạn không có những hành động làm cho kẻ tàn bạo khiếp nhược. Bạn muốn tiêu diệt Việt cộng thì trước tiên bạn phải làm cho Việt cộng sợ bạn, muốn vậy bạn phải có sự gan lì hơn Việt cộng, bạn phải vượt trội hơn Việt cộng về những sở trường của Việt cộng. Việt cộng có nguyên tắc vàng tây thì bạn phải có nguyên tắc vàng ta. 

Khi nhơn tâm của người Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và người Việt Nam không cộng sản nói chung đã bị Việt cộng đánh sập gần hết bởi vì TIỀN TÀI và DANH VỌNG thì khi bạn bị cho là cực đoan, bị chụp mũ là vô văn hóa điều đó chứng tỏ bạn là người DIỆT CỘNG chơn chánh bởi giữa một rừng người "ngu tài" mà bạn là "trung tài" thì bạn sẽ bị cáo buộc là cực đoan, khuyết tật nhưng quốc gia, dân tộc lại cần có bạn vì bạn chính là lực lượng cứu nguy cho dân tộc, quốc gia của bạn./.

Tran Hung.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN