AI TRẢ TIỀN CHO CÁC BUỔI TIỆC TÙNG HOANG PHÍ CỦA CHÓP BU VIỆT CỘNG TẠI CÁC CHUYẾN CÔNG CÁN NƯỚC NGOÀI VÀ AI KHỦNG BỐ NGƯỜI DIỆT CỘNG Ở QUỐC NGOẠI VÀ QUỐC NỘI ?

AI TRẢ TIỀN CHO CÁC BUỔI TIỆC TÙNG HOANG PHÍ CỦA CHÓP BU VIỆT CỘNG TẠI CÁC CHUYẾN CÔNG CÁN NƯỚC NGOÀI VÀ AI KHỦNG BỐ NGƯỜI DIỆT CỘNG Ở QUỐC NGOẠI VÀ QUỐC NỘI ?

Với cộng sản nói chung và Việt cộng nói riêng, hãy đem câu nói kinh điển của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra để test mọi phát ngôn và hành động của nó thì quý vị sẽ có được kết quả.

Nhiều người dân Việt Nam sống ở quốc ngoại và quốc nội đang phẫn nộ về những sự việc đã diễn ra trong chuyến công cán Liên Âu của bầu đoàn thê tử Thái thú Phạm Minh Chính và cũng có nhiều người yêu đảng Việt gian cộng sản thì hoan hỷ, ca ngợi chuyến công cán này của thái thú Phạm Minh Chính vì theo họ Việt Nam đã ký hàng loạt cam kết, hợp đồng với các quốc gia, doanh nghiệp của Liên Âu, mang về tỷ ty Mỹ kim.

Cá nhơn tui không phủ nhận những thành công của thái thú Phạm Minh Chính trong chuyến công cán Liên Âu lần này vì dù sao tui cũng biết tôn trọng kẻ thù với thực tế kẻ thù đã thành công. Do đó, tui không đi vào phân tách những thành công của bầu đoàn thê tử thái thú Phạm Minh Chính mà chỉ phân tách 02 chuyện vô cùng phản cảm, gây bất bình trong cộng đồng người Việt Nam không cộng sản, đó là:

1. Câu chuyện tài phiệt đỏ Phương Thảo tặng cho trường cao đẳng thuộc Đại học Oxford của Anh Quốc số tiền gần 05 ngàn tỷ hồ tệ:

Nhiều người cực kỳ phẫn nộ trước hành động chơi ngông của tài phiệt đỏ Phương Thảo vì theo họ trong lúc người Việt Nam ở quốc nội đang khốn khổ cùng cực trước đại dịch cúm Tàu cộng và sự điều hành ngu dốt có mục đích "giết dân - rước Tàu cộng vào Việt Nam" của Việt cộng thì tài phiệt đỏ Phương Thảo lại quăng cho ngoại bang khoản tiền 212 triệu Mỹ kim, một hành động bị cho là "khôn nhà dại chợ".

Nhưng không, làm gì có chuyện Việt cộng và tài phiệt đỏ Phương Thảo lại móc hầu bao chơi ngông để lấy tiếng như vậy trong lúc cả thế giới này đã biết Việt cộng đang tay bị tay gậy đi ăn mày khắp thế giới với lý do giúp dân chống dịch - vượt khó. Số tiền hơn năm ngàn tỷ tệ hồ kia thực chất là tiền lại quả mà Việt cộng phải trả cho Mỹ cộng Joe Biden và EU cộng để được nhận lại các gói tài trợ trong chương trình chống biến đổi khí hậu của Mỹ cộng Joe Biden và EU cộng nhưng núp bóng dưới chiêu bài hợp đồng xây dựng các dự án ESG mà thằng tui đã phân tách và khẳng định vào hôm trước.

Vì vậy bà con đừng có tập trung vào việc phẫn nộ, lên án cái vụ này mà Việt cộng nó cười vào mũi mình mà hãy lấy cái hành động chơi ngông để lấy tiếng này của tài phiệt đỏ Phương Thảo để dặn mình, để kìm hãm lòng bác ái đặt không đúng chỗ của quý vị đó là: người Việt Nam ở quốc ngoại phải nói không với việc chuyển tiền về quốc nội để làm thiện nguyện theo lời dụ dỗ của Việt cộng. Bởi vì lòng bác ái đặt không đúng chỗ của quý vị sẽ trở thành tội đồ vì đã vô tình tiếp tay cho tội ác.

2. Câu chuyện Hán nô Tô Lâm và tay chân ăn chơi đú đởn với một bữa ăn có giá khoản 12 ngàn bảng Anh:

Đây là sự thật với clip ghi lại hình ảnh thật khi Hán nô Tô Lâm đưa mỏ ra đớp miếng ăn BHQ do thánh rắc muối đút cho. Trong lúc bà con quốc nội đang đói rả họng, cư dân mạng đã đăng những bản tin để huy động lòng hào hiệp, bác ái của cộng đồng trước những sự thật đau lòng về những mảnh đời bất hạnh, thiếu ăn, thiếu sữa cho con đỏ, thiếu tiền vì bị nhốt trong nhà, bị thất nghiệp do đại dịch cúm Tàu cộng thì tên Hán nô Tô Lâm lại đi nuốt cái miếng nhục là bữa ăn có giá 12 ngàn bảng Anh tương đương 367 triệu đồng hồ tệ. 

Một bữa ăn của Hán nô Tô Lâm có giá 367 triệu đồng, thật phẫn nộ nếu quy ra gạo, mì tôm, sữa để cứu giúp nạn dân trong đại dịch cúm Tàu cộng có đúng không quốc dân đồng bào ? Và nếu gộp lại tất cả các bữa tiệc mà bầu đoàn thê tử của thái thú Phạm Minh Chính ăn chơi trong chuyến công cán lần này thì số tiền hoang phí sẽ lên tới hàng tỷ tệ hồ nếu chỉ tính riêng cho việc nuốt các miếng ăn là miếng nhục.

Theo những gì mà cá nhơn tui biết được thì quan chức, doanh nhơn của Việt cộng nói riêng và đám Mỹ cộng, EU cộng nói chung chúng hoang phí còn kinh khủng và gấp vạn lần cái thời công tử Bạc Liêu ở Nam phần. Bởi vì ngoài chuyện ăn uống, chúng còn có chuyện "xài của lạ một lần xem sao" mà số tiền cho mỗi lần "xài của lạ" có thể cân bằng tạ.

Nghĩa là, khi quan chức Mỹ cộng, EU cộng tới Việt Nam hay Tàu cộng thì ngoài chuyện được chiêu đãi các món "ăn cho sung" ra thì màn cuối là chuyện "ăn của lạ" mà tụi Việt cộng kháo nhau là "trả thù dân tộc". Nếu khách là nam thì của lạ sẽ là các em siêu mẫu, chân dài nằm trong diện quốc sắc thiên hương, nếu khách là nữ thì của lạ sẽ là môn đồ của Lao Ái. Đây chính là lý do mà các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu lên ngôi trở thành phong cách và các tú ông, tú bà cao cấp thì giàu sụ sau mỗi lần tuyển trạch.

Việt cộng ra rả đánh phong kiến, tư sản mại bản, học tập và làm theo tấm gương giản dị của Hán tặc hồ chí minh, chống tham nhũng, lãng phí,... nghe như thật nhưng quý vị phải lật ngược lại những phát ngôn và hành động của tụi nó theo đúng câu nói kinh điển của Bác Tám Thiệu là "đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm".

Quý vị có thấy "Tỷ phú - Tổng thống" TRUMP ăn sang như tên Hán tặc Tô Lâm không? Nếu có thì tui yêu cầu tụi cuồng chống Trump hãy cung cấp cho tui bằng chứng. Nhưng câu chuyện một bữa ăn của Hán nô Tô Lâm có giá 367 triệu tệ hồ là có thật với hình ảnh thánh rắc muối đích thân đút miếng nhục cho nó đớp và nó đưa ngón tay cái lên khen theo kiểu Ăng Lê là có thật.

Quý vị có đau không? Có xấu hổ và nhục nhã không khi cứ hô hào quyên góp từ thiện cứu trợ đồng bào trong khi tụi đầy tớ của đồng bào thì ăn chơi sa đọa ngay tâm dịch, ngay đỉnh điểm khốn khổ của dân mình? 

Căm phẫn nhứt là chuyện tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài và lũ Việt Tân lại ra sức làm tay sai trung thành cho Việt cộng để lừa tiền - hại người ngay trong lúc này với chiêu bài nộp đơn kiện lên Liên Âu để mong chờ họ trừng phạt Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình theo Đạo luật Magnitsky EU mà tui đã cảnh báo đây là trò đốn mạt lừa đảo của lũ chim mồi Việt cộng.

Chúng lợi dụng cái CĂN TÁNH quá lớn của người Việt Nam mình để tung ra những câu chuyện tầm phào như việc tên Việt cộng nằm vùng Lê Trung Khoa của thoibao.de, tên Hiếu Buôn Gió, tên Đào Minh Quân,... phịa ra câu chuyện interpol truy nã Hán nô Tô Lâm vì cái tội bắt cóc sâu mọt Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức, chúng giăng ra cái bẫy chim mồi như kêu gọi đạp mặt Hán tặc hồ chí minh, ký vào phiếu trưng cầu dân ý - TCDY, ký vào thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiêp định Ba Lê 1973, ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình, ký vào thỉnh nguyện thơ để trừng phạt Hán nô Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình theo Đạo luật Magnitsky EU,... mà mục đích là để lừa tiền và cung cấp danh tánh cho Việt cộng.

Quý vị nên nhớ rằng, tình báo của Tàu cộng và Việt cộng hôm nay có kỹ năng tác chiến ở mức mà KGB của Sô cộng trước đây phải gọi bằng sư phụ. Một sếp cựu CIA chánh nghĩa đã phải rùng mình khi phát hiện có tới 80% nhu liệu cá nhơn của công dân Hoa Kỳ đã bị tình báo của Tàu cộng nắm trong lòng bàn tay và dĩ nhiên nó sẽ san sẻ cho đàn em của nó là Việt cộng để cùng nhau "sanh đồng sanh - tử đồng tử". 

Đau đớn hơn cho vận số của Việt Nam mình đó là gần như tất cả đã bị trúng kế gian của Việt cộng trong chiêu bài "mượn Ngu diệt Quắc". Sau ngày Quốc hận 30/4/1975, để làm sạch quá khứ man rợ, Việt cộng đã dẹp ngay cái tổ chức khủng bố có tên là Mặt trận giải phóng Miền Nam Việt Nam, lá cờ nửa xanh nửa đỏ bị vứt vào sọt rác và tội danh khủng bố của cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt cũng bay màu trong mắt cộng đồng quốc tế.

Nhưng mối huyết hải thâm thù mang ý nghĩa mối thù dân tộc Việt Nam giữa chánh nghĩa Việt Nam Cộng Hòa với khủng bố Việt cộng vẫn còn tanh nồng. Để giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa và ngay tại quốc nội, Việt cộng đã dựng lên các tổ chức khủng bố ngoại vi như Việt Tân, như Võ Đại Tôn, Đào Minh Quân, Hoàng Duy Hùng, Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, Hội anh em dân chủ của Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài, hội tù nhơn lương tâm,... 

Các tổ chức khủng bố ngoại vi này có 02 nhiệm vụ chính là "khủng bố tinh thần" và "khủng bố thể chất" nhắm vào lực lượng DIỆT CỘNG chánh nghĩa.

Khủng bố tinh thần chủ yếu là để tuyên truyền, định hướng, làm phân hóa nội bộ người Việt Nam tị nạn cộng sản và người Việt Nam căm thù cộng sản trong nước. Chúng có nhiệm vụ làm trong sạch đảng Việt gian cộng sản với những bản tin chửi những cái xấu, cái ác của Việt cộng đã được Việt cộng cho phép, mớm bài rồi quay lại phán "Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi, không thể phục hồi, hãy quên đi", những ai dám vạch mặt chúng thì sẽ bị chúng chụp mũ là Việt cộng nằm vùng đánh phá chúng thay cho Việt cộng và với đám đông dưới tay của chúng thì những người dám vạch mặt chúng sẽ trở thành nạn nhơn của trò chụp mũ, report, xóa nick,...

Khủng bố thể chất là khi chúng phát hiện ra ai đó trong lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh mà nguy hiểm vì quá rành về tụi nó thì tụi Việt Tân, Đào Minh Quân, Trương Quốc Huy, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Văn Đài,... sẽ tìm cách đe dọa nhắm vào họ và người thân của họ nếu chúng biết rõ nhơn thân của họ, chiêu thức cuối cùng là chúng chỉ điểm cho Việt cộng để ngăn cản họ không được đặt chân lên đất Việt Nam hoặc sẽ giăng bẫy để vu khống và tống giam họ khi họ có mặt ở Việt Nam mà không biết ngày nào được thả ra vì Việt Tân và các tổ chức khủng bố ngoại vi của Việt cộng đâu có thèm can thiệp, chúng chỉ can thiệp vào những con chim mồi được chúng thả vào Việt Nam để làm màu mà thôi.

Khi bạn là người DIỆT CỘNG chơn chánh dám vạch mặt bọn Việt cộng nằm vùng ở hải ngoại thì tụi khủng bố ngoại vi như Việt Tân, Đào Minh Quân, Trương Quốc Huy, Nguyễn Văn Đài,... sẽ cho tay chân lục tung nơi bạn đang sống để truy tìm tung tích của bạn mà bản thân tui đây đã thường xuyên đón nhận với những trò khích tướng phải ra mặt đừng có núp lùm, rúc váy từ những tên Việt gian như Huy Đức Thần Sấm sét, tên Kenvin Vũ bác sĩ nha khoa và phó chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Houston, Texas, tên Nguyễn Văn Đài của Việt Tân và đám tay chân của Đào Minh Quân,...

Với một lực lượng khủng bố ngoại vi hùng hậu như vậy của Việt cộng thì những người DIỆT CỘNG chơn chánh rất nguy hiểm cho Việt cộng dù sống ở đâu trên Trái Đất này nếu chẳng may lọt vào tầm ngắm của Việt cộng vì đã "kiêu binh" ra mặt thì trước sau gì cũng bị thiệt thân như những nạn nhơn trước đây bị Việt Tân ám sát. May cho tui là có "thằng bạn" vốn là cựu tình báo CIA nó chỉ nên tụi nó lục tung hết Houston và dùng đủ chiêu trò khích tướng nhưng vẫn chưa moi ra được đành phải report, chụp mũ tui mà thôi.

Thật lố bịch cho cái gọi là khủng bố mà Việt cộng bọc bạc cho Việt Tân, cho Đào Minh Quân,... Tụi khủng bố này chỉ nhắm vào người DIỆT CỘNG chơn chánh nguy hiểm cho cha của tụi nó là Việt cộng chớ không bao giờ nhắm vào Việt cộng đâu. Bằng chứng là tên Hán nô Tô Lâm và bầu đoàn thê tử của thái thú Phạm Minh Chính vẫn ung dung ăn chơi nhảy múa ở Anh, ở Pháp nhưng có thằng, con khủng bố nào hỏi thăm sức khỏe đâu ? Ngược lại, nếu là người DIỆT CỘNG chơn chánh nguy hiểm cho Việt cộng mà ra mặt, bị Việt cộng cho vào mục tiêu hủy diệt thì sẽ bị tụi khủng bố ngoại vi nó mần thịt ngay lập tức. 

Ai nói Việt cộng nó ngu là đã tự mãn thái quá, ai nói Việt Tân, Đào Minh Quân, Nguyễn Văn Đài, Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong,... là kẻ thù của Việt cộng thì phải kiểm tra lại mức độ ngây thơ chánh trị của mình. Việt cộng nó ngu sao nó cướp được Miền Nam? Việt cộng nó dốt sao nó cai trị Việt Nam suốt hàng thập niên qua? Việt cộng sẽ còn cai trị Việt Nam dài dài và dễ dàng bán nước Việt Nam cho Tàu cộng khi lực lượng khủng bố ngoại vi của nó ngày một lớn mạnh và khi MAGA TRUMP vẫn chưa chánh thức trở lại Bạch Cung. 

Hán nô Tô Lâm và bầu đoàn thê tử của thái thú Phạm Minh Chính nó đang cười vào mặt những ai ủng hộ tụi khủng bố ngoại vi của nó là ủng hộ Đào Minh Quân, ủng hộ Việt Tân, ủng hộ cái gọi là ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 của Lê Trọng Quát, ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình của Thích Không Tánh, Hứa phi và đám bò đỏ quốc nội, bò vàng quốc ngoại,... cũng như nó đang cười ỉa vào mặt những ai đang ủng hộ cho lính lác trung thành của nó là tên lật sư Nguyễn Văn Đài đang kêu gào ký thỉnh nguyện thơ kiện nó lên EU theo đạo luật Magnitsky. 

Việt cộng nó không ngu và cũng không khôn nhưng nó rất quỷ quyệt và được đàn anh của nó là Tàu cộng và Mỹ cộng chống lưng cùng với đám khủng bố ngoại vi mà nguyên nhơn chính giúp cho Việt cộng vẫn bình yên cai trị và ung dung bán nước Việt Nam cho Tàu cộng là do người Việt Nam quá ngây thơ về chánh trị, quá nhẹ dạ cả tin vào cái gọi là chống cộng, là khùng bố Đào Minh Quân, khủng bố Việt Tân, tù nhơn lương tâm, đấu tranh dân chủ, khai dân trí, youtuber chống cộng nút vàng,... khi tất cả tụi nó đều là tay sai, chim mồi của Việt cộng. BUỒN như con chuồn chuồn./.

Tran Hung. 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN