TRUMP TRIỆT TRUNG CỘNG - PHẦN II

TRUMP TRIỆT TRUNG CỘNG - PHẦN II

Như đã nói ở phần I, nếu Bush cha không bị Tàu cộng xỏ mũi trong kế sách "hòa hiếu - giấu mình chờ thời" của Đặng Tiểu Bình thì nhơn loại đã không bị đặt trước thảm họa "Death by China - Chết bởi Tàu cộng", thế giới cũng sẽ không có khái niệm khủng bố cực đoan, ISIS,... như hôm nay.

Chính Bush cha đã dung túng cho Tàu cộng để sau đó Bill Clinton, Bush con, Obama cố tình "rước Cáo vào chuồng Gà". Nếu thảm sát Thiên An Môn là tác phẩm sắt máu của Đặng Tiểu Bình để đo lòng thủy chung của Bush cha và Bill Clinton sau này thì vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 là sợi dây máu mà Giang Trạch Dân dùng để trói chặt Nước Mỹ vào chân Tàu cộng trong mối quan hệ "cộng sanh".

Trong lúc khối cộng sản Đông Âu và Liên Sô không thể cứu vãn được tình hình do quy luật tất yếu của thời đại với chất xúc tác hoạt tính cao mang thương hiệu Ronald Reagan buộc Đặng Tiểu Bình phải chọn lối đi riêng cho Tàu cộng. Ngoài mặt, cú đêm Kissinger và giới chánh trị gia, truyền thông chánh thống của Mỹ đã bị Tàu cộng mua đứt đã cùng nhau ra rả chiến lược "liên Trung đả Sô" theo kế tung hỏa mù của Tàu cộng để người dân Mỹ tỏ ra có thiện cảm với Tàu cộng.

Mặc dù người dân Mỹ đã có thiện cảm với Tàu cộng lối tuyên truyền xạo láo tinh thần rằng Tàu cộng đã ngả về Mỹ để hạ gục Liên Sô nhưng phía Tàu cộng vẫn chưa an tâm vì chúng luôn ám ảnh bởi chánh sách hai mặt của Mỹ mà bài học Mỹ hy sinh đồng minh Việt Nam Cộng Hòa ở bán đảo Đông Dương là bài học mà Tàu cộng không để cho nó lặp lại trong mối quan hệ Mỹ - Tàu cộng.

Những năm đầu của thời kỳ hiện đại, Thủ tướng Anh Quốc ông Winston Churchill đã nói "Không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là trường sinh bất lão". Trong lịch sử của Hán tộc, các vương triều của tộc Hán đã bao lần chứng kiến sự phản bội của đồng minh như Ngô Vương Phù Sai đã chết nhục dưới tay Việt Vương Câu Tiễn hay chính người Hán đã phản bội đồng minh như chuyện mượn Ngu diệt Quắc, chuyện Mao Trạch Đông lừa người Tây Tạng, Tân Cương trong chiêu bài "giải phóng" năm 1949 - 1950 rồi sáp nhập luôn vào Tàu cộng,... Những bài học đó buộc Tàu cộng phải hết sức thận trọng trong mối quan hệ với Mỹ dù cho người dân Mỹ có cảm tình với Tàu cộng trong lối tuyên truyền xỏ mũi rằng Tàu cộng đã có công lớn trong việc giúp Mỹ xóa sổ cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô.

Muốn tin thì phải thử và trong lúc cộng sản Đông Âu và Liên Sô trượt sâu vào hố sụp đổ thì Tàu cộng đã tiến hành một phép thử với chánh quyền của Bush cha và Quốc Hội Hoa Kỳ bằng phép thử tàn sát Thiên An Môn. Trước khi Tàu cộng tiến hành cuộc thảm sát Thiên An Môn, các tin tức tình báo của Hoa Kỳ từ Bắc Kinh liên tục được gởi về tổng hành dinh của CIA ở Langley, tiểu bang Virginia nhưng tất cả đều bị "bấm chì", không cho xử lý y chang như chuyện cộng sản Bắc Việt đã gởi điện tín đầu hàng vào đêm 30/12/1972 của cuộc không kích 12 ngày đêm mang tên chiến dịch Linebacker II mà cú đêm Kissinger là "tổng đạo diễn" còn tổng thống Nixon chỉ là diễn viên chính bên cạnh các phụ diễn khác như tướng Alexander Haig, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Đô đốc Thomas Moorer,...

Phép thử Thiên An Môn của Đặng Tiểu Bình đã đem lại kết quả mỹ mãn cho Tàu cộng khi phía Mỹ và Phương Tây chỉ "phản ứng lấy lệ" mà cụ thể là bà Nancy Pelosi lúc đó đã có chuyến công cán đến Bắc Kinh để "điều tra" nhưng tất cả đều mần thinh, chỉ tuyên bố sẽ trừng phạt lấy lệ mà thôi. Phép thử thảm sát Thiên An Môn đã cho thấy chánh quyền của tổng thống Bush cha rất "thiên vị" với Tàu cộng và từ sự thiên vị này đã mở ra một chương đen tối cho nền dân chủ thế giới vì chính tổng thống Bush cha và Quốc Hội Hoa Kỳ đã dung túng cho Tàu cộng xâm hại nền dân chủ thế giới qua phép thử thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Bush cha tại vị chỉ có 01 nhiệm kỳ, Bill Clinton đã được các thế lực ngầm thân Tàu cộng dựng lên để giúp cho chủ nghĩa cộng sản phiên bản mới do Tàu cộng thống lãnh phát triển. Bill Clinton đã nhanh chóng xóa bỏ khoảng cách giữa Mỹ với Tàu cộng và đàn em của nó là Việt cộng bằng quyết định "bình thường hóa quan hệ" dù máu ở Quảng trường Thiên An Môn vẫn còn tanh nồng. Bill Clinton đã tích cực vận động để Tàu cộng được ngồi vào Tổ chức thương mại thế giới - WTO bất chấp các phản đối mà thảm sát Thiên An Môn là tâm điểm.

Hai nhiệm kỳ của Bill Clinton chưa thể giúp Tàu cộng ngồi vào WTO, Bush con nối tiếp Bill Clinton để giúp cho Tàu cộng hoàn thành ước nguyện bằng một kịch bản sắt máu mới có mức độ nghiêm trọng hơn cả Thiên An Môn đó là vụ khủng bố kinh hoàng ngay tại lòng Nước Mỹ vào ngày 11/9/2001 mà Giang Trạch Dân là tổng đạo diễn.

Cũng dễ hiểu thôi, người Hán có câu "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong”. Nghĩa là “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết”. Sau khi cộng sản Đông Âu và Liên Sô đã bị xóa sổ, kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhứt của Mỹ và Phương Tây đã không còn, chỉ còn lại "kẻ thù tiềm năng" là Tàu cộng và các đàn em của nó như Việt cộng, Hàn cộng, Cu cộng,...

Nếu Tàu cộng không sớm làm lệch hướng chú ý của Mỹ và Phương Tây nhắm vào nó và các đàn em của nó thì chắc chắn câu "nước địch phá xong, mưu thần bị giết” sẽ ứng nghiệm ngay với Tàu cộng. Chưa đầy 09 tháng sau khi Bush con tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 43 HIỆP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, Nước Mỹ đã chao đảo bởi cuộc khủng bố ngày 11/9. Ngay lập tức, Giang Trạch Dân gọi điện chia buồn với Bush con và Nước Mỹ và hứa hẹn sẽ giúp đỡ Nước Mỹ mau chóng phục hồi và cũng ngay lập tức Bush con đã thuyết phục được các ông lớn trong WTO và Tàu cộng đã chánh thức trở thành thành viên của tổ chức này.

Thâm hiểm hơn, sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001, một cục lửa to tướng đã được gắp bỏ vào tay của Taliban ở Afghanistan với cáo buộc Taliban che chở cho trùm khủng bố Osama bin Laden đã đẩy Nước Mỹ bước vào một cuộc chiến tranh bất tận ở Afghanistan để lật đổ Taliban mà số tiền bỏ ra vượt qua một ngàn tỷ Mỹ kim. Chưa an tâm cho lắm, Bush con lại dựng lên một trò vu cáo nhắm vào chế độ độc tài Saddam Hussein của Iraq, một cựu thù của Bush cha với cáo buộc Iraq đang sở hữu các loại nguyên liệu võ khí hoá học và sinh học cũng như võ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) cũng như cáo buộc Saddam Hussein có mối quan hệ mật thiết với khủng bố Al-Qaeda.

Như mọi người đã biết, Taliban và Saddam Hussein đều có quan hệ với Nga và Tàu cộng và đã được 02 thế lực này hậu thuẫn nhưng Nga vượt xa Tàu cộng hơn trong việc hậu thuẫn cho Taliban và Saddam Hussein. Vì vậy, khi được Giang Trạch Dân cầm tay Bush con chỉ vào Taliban và Saddam Hussein sau ngày 11/9/2001 thì Bush con quyết định ngay việc tấn công Afghanistan và Iraq mà không cần suy xét. Nước Mỹ đã bị Tàu cộng dụ vào cuộc chiến tranh bất tận ở Trung Đông mà Mỹ và Nga là lưỡng bại câu thương còn Tàu cộng vừa né được kiếp nạn của lời nguyền "nước địch phá xong, mưu thần bị giết”, chẳng những thế mà Tàu cộng còn là "ngư Ông đắc lợi" trong cuộc chiến tranh bất tận ở Trung Đông và ngay tại lòng Nước Mỹ vì Nước Mỹ lo cắm đầu vào chiến tranh ở Trung Đông và cuộc chiến chống khủng bố mà nhường cho thị trường tiêu dùng nội địa cho Tàu cộng với hàng hóa phong phú, đa dạng và lợi thế giá rẻ mạt cùng với sự bao che, dung túng của WTO.

Chết bởi Tàu cộng đó chỉ là khái niệm tổng quát mà nếu phẫu thuật ra thì phải khẳng định chết bởi cú đêm Kissinger, gia tộc Bush, Bill Clinton, Obama và đảng Dân chủ với đảng Cộng Hòa đã bị Tàu cộng xỏ mũi dắt như bò. Muốn thoát khỏi kiếp nạn "Death by China - Chết bởi Tàu cộng" thì trước tiên phải đánh cho dập nát đôi tay của Tàu cộng để nó không thể cầm được sợi dây đồng thời phải tháo dây ra khỏi mũi những con bò. Chỉ có Donald Trump mới đủ bản lãnh làm được điều trọng đại này. Tui sẽ viết tiếp ở phần III./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH